Friday, January 29, 2016

Đất Quê Xưa

Dung ơi,

Cách đây 15 năm, gia đình đã có dịp đưa ba của Oanh về thăm chốn cũ. Ba của Oanh đã nhận ra cái bụi trúc và cái đình làng ngay gần nhà ông bà nội Oanh.
Theo hướng dẫn của chị Yến như dưới đây:

"Tới Nam Định, tìm đến Đò Quan,  hỏi làng An Thuần, đi trên con đê bên tay phải. Hỏi cái làng chuyên trồng cây kiểng để phân phối đi các nơi. Đi một hồi thì bên trái có cái đình làng (có bụi tre lớn) thì cứ theo con đê đi tiếp khoảng 500m gặp cái ngã ba. Tại ngã ba có cái góc bên tay phải là đất của ông".

... Nhưng Đò Quan thì bây giờ đã làm thành 4 lanes, xe hơi chạy tấp nập (như trong hình).
... Con đê thì đã là đường nhựa, thành xi-măng.
... không tìm ra bụi trúc nữa!!!

Nhưng thôi, biết thành phố Nam Định, Đò Quan, Làng An Thuần, hít thở không khí của cảnh ruộng nương, vườn rau, ao cá... Cũng làm con tim mình rung động!!!

Đó là lý do cậu Khương, em của Oanh bồi hồi xúc động, đã sáng tác bài "Đất quê xưa" để tặng ba Oanh ngay sau chuyến thăm quê nội cách đây 15 năm (lần đó Oanh không có cơ hội để đi cùng gia đình!). Bài hát miêu tả cảnh chốn quê nội và nhắc lại phối cảnh ba Oanh xa ông bà nội, xa đất Bắc để vào Nam.
Bài này có trong CD của Oanh gửi tặng Dung (bài cuối cùng).









No comments:

Post a Comment