Saturday, January 23, 2016

Kim Oanh thú tội và cám ơn

Mến thăm thầy cô và các bạn,

Cả tuần nay Quang Cưa đánh lạc hướng Cái Oanh cũng như đã làm thầy Vĩnh, cô Minh Hưng và các bạn ở Sàigon không hiểu ngày 20/1 họp mặt với ai và có chuyện gì???

Lần này không phải là Cái Oanh lừa đảo xuyên quốc gia mà là các con của Cái Oanh đã LỪA ĐẢO XUYÊN QUỐC GIA!
Các cháu Vân Anh từ Mỹ, Thuỵ Anh và Alvaro từ Spain, Việt Anh và Charlotte từ Úc, đã âm mưu phối hợp cũng với các anh chị em và các cháu bên VN. Các bạn của Cái Oanh để tổ chức ngày Sinh Nhật thứ 60 thật đặc biệt cho mẹ tại quê nhà.

Cái Oanh thật hạnh phúc tối hôm qua đã có sự hiện diện của thầy Vĩnh, cô Minh Hưng và nhiều các bạn đến chung vui. Hỏng kể tên ra đâu mà.....xem hình đi, xem hình đi rồi biết có ai đấy ạ.

Cám ơn món quà đồ cổ mà Dung post lên. Thật vui! Mình còn không nhận ra mình.

Cái Oanh xin cám tất cả những lời chúc tốt đẹp cho sinh nhật của các thầy cô và các bạn đã dành cho.

Kính/thân mến,
Cái Oanh
Hình ảnh từ Kim Oanh




 Hình ảnh từ Chí Hòa

Ca sĩ Kim Oanh đang ca và đờn sĩ là ông xã


Vân Anh và ca sĩ Đoan Trang


Ca sĩ Đoan Trang

Nam Đà fan hâm mộ ca sĩ Đoan Trang

Thầy Vĩnh-Cô Minh Hưng, Minh Khuê và Thôn



Thanh Hương mải mê thưởng thức tài nghệ của Vân Anh




Kim Oanh bên cạnh Thầy Vĩnh-Cô Minh Hưng và các bạn 74 trong buổi tiệc sinh  nhật 60

Thầy Cô tạm biệt


***
Cùng thầy cô và các bạn,

Cái Oanh xin chia sẻ niềm vui được kéo dài, bước vào U 70, nhập hội lão niên....nên gia đình Cái Oanh đã làm 1 dấu ngoặc to tướng.

Ngày 15/1: các anh chị em và các cháu tại SG, 1 ngạc nhiên và xúc động là cậu em thứ 7 và con của cậu em thứ 8 đã vẽ tặng 2 bức chân dung của Cái Oanh.

...và với sự hiện diện đông đủ của tất cả các anh chị em và các cháu tại Saigon.

Ngày 20/1: ngạc nhiên và xúc động vì sự sắp đặt của các cháu từ các nứic kéo về VN để tổ chức sinh nhật cho mẹ.
Ngạc nhiên với sự hiện diện của thầy Vĩnh, cô Minh Hưng và các bạn tại Saigon.

Ngày 21/1: ăn tối và cafe tại quán Serenata cùng với gia đình, các bạn và các cháu từ các nơi xa kéo về!

Một lần nữa, Kim Oanh xin được cám ơn quí thầy cô và các bạn đã quan tâm đến ngày Cái Oanh lên hàng 60.

Kính/thân mến,
Cái Oanh.

Hình từ Kim Oanh







1 comment:

  1. Một buổi tiệc Sinh Nhật lên hàng U60 thật đáng để đời hả Cái Oanh? Ấm cúng tình gia đình, tình thầy trò, tình bằng hữu quá đỗi. Chắc là Cái Oanh cảm động đến "sụt sịt" luôn hở?!
    Chúc mừng "Cái Oanh của một đêm nhớ đời"...

    Kh.

    ReplyDelete