Sunday, January 31, 2016

Đến Xuân này, nhớ Xuân xưa


Tấm ảnh kỷ niệm chuyến du Xuân ở hồ Trung Tâm
Mời Thầy Cô và các bạn đoán tên của những người bạn trong hình

*

Giải đáp
Từ trái sang phải:
Trịnh xuân Nghĩa , Lê công Hùng, Lưu hớn Quản ,
Bạn Lưu hớn Quản ( không biết tên ), Diệp hồng Hoàng, Dương Lợi, Đỗ quang Tâm, Châu văn Đạt.

***
Hình trích từ kho đồ cổ của bạn Trịnh Xuân Nghĩa 
Paul Cường gửi

Xuân Tươi Vui


Họp mặt Tất niên lớp 74 Sài Gòn

THƯ MỜI HỌP MẶT TẤT NIÊN

Kính thưa quý thầy cô và các bạn,
 
Tất niên  Bính thân năm nay, sẽ  tổ chức sớm vì thầy Vĩnh cô Minh Hưng về Ban Mê ăn Tết vào đầu tháng 2/2016, kết họp với việc nhóm học trò Sài Gòn gốc Ban Mê  được thưởng thức món quà của thầy Lâm từ bên Úc gởi về. Quang Cưa thay mặt nhóm học trò 74 ở Sài Gòn kính mời quý thầy cô và các bạn đến dự buổi tất niên năm nay lúc 11g thứ Bảy ngày 30.1.2016, tại nhà hàng Bằng Hữu tại số 73A Tân Kỳ Tân Qúy, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Sài gòn.

Nhà hàng này là một nhà hàng có một không hai ở đất Sài thành, có không gian thoáng mát, hiện đại chuyên phục vụ bè bạn họp mặt, với không  gian quán rộng rãi, sạch sẽ. Có thể ngồi ngoài trời và trong phòng, ngoài trời thì thoáng mát hơn, còn trong phòng thì sẽ riêng tư hơn, có máy lạnh nữa nói chung là rất OK. Nhân viên thì lúc nào cũng luôn luôn nhiệt tình và nhanh nhẹn. Món ăn rất ngon, vừa miệng : như mì xào hải sản, gỏi củ hủ dừa, mực tẩm bột chiên giòn.... và lẩu thái hoặc lẩu hải sản. Lẩu thái có chút nhạt, vị nêm không cay với đậm lắm giống nước lẩu thường, mì xào hơi nhiều dầu 1 tí nhưng cũng cần thiết cho khách hàng ốm tong teo như Mùi Ngõ Gạch. Nói chung rất hài lòng cho những khách hàng khó tính như  Hương trà đá nóng, Quách Lục Lạc….. cũng như sẽ làm vừa lòng những khách hàng sành ăn như Hoa sơn kiêm nữ, Võ thị Chung, Bích Toàn, Bạch Liên và các bà nội ngoại khóa 67-74 THTHBMT....

Đỗ Quang Tâm

***

HỌP MẶT TẤT NIÊN LỚP 74, SÀI GÒN



Trưa thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2016, trời Sài Gòn nắng chang chang. Trong không khí mua sắm nhộn nhịp đón xuân Bính thân, trên đường phố người và xe đông nghìn nghịt, ngột ngạt với hơi người và bụi khói xăng xe.

Chỗ nào cũng kẹt xe nên đến được nhà hàng Bằng hữu 73A Tân Kỳ-Tân Quý, mọi người ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

Thầy cô và học trò 74 quây quần trong gian phòng ấm cúng. Thầy Giõng, thầy Sang, thầy Vĩnh và cô Minh Hưng đều có mặt cùng 19 học trò lớp 74. Hôm nay có mặt Thành, cháu thầy Sang, và Tiến, khóa 75. Tiến cũng góp vui văn nghệ với nhạc phẩm hay như Mộng dưới hoa của Phạm Đình Chương phổ nhạc thơ Đinh Hùng.

Buổi tiệc tất niên vui nhộn, tràn đầy tiếng cười giòn giã, niềm vui đầm ấm này là nhờ tấm lòng bao la của thầy cô Lâm đã gửi về AUD 200. Thầy trò lớp 74 đồng tổ chức buổi họp mặt cuối năm để tiễn năm cũ và đón chào năm mới.



Chai rượu Johnny Walker thầy Giõng cho lớp 74

Chai rượu thầy Giõng tặng

Thầy Giõng hát Ly rượu mừng

Chúc sức khỏe thầy Giõng

Thầy phát phiếu bốc thăm trúng thưởng

Sáng trúng giải nhất AUD 20

Loan trúng giải nhì AUD10

Chí Hòa trúng giải ba AUD 5

Thầy Sang hát bài Con quạ và con Cáo (Le Corbeau et le Renard)

Chúc sức khỏe thầy Sang

Hai thầy trò

Minh Khuê đang đọc gì đó

Phó nhòm cười toe toét

Phó nhòm Hương đang tác nghiệp

Thành, cháu thầy Sang, với nhạc phẩm Người đến từ Triều Châu

Thầy Giõng hát bài Xuân và tuổi trẻ của La Hối, Nhớ một chiều xuân của Nguyễn Văn Đông

Thầy phát biểu chi đó

Thầy cô và học trò vui vẻ, đầm ấm

Thầy trò chuyện trò vui vẻ

Thầy Sang và Thủy

Thi và Thanh Hương song ca

Tốp ca 12A, Ngày xưa Hoàng Thị


Tuyết Mai với nhạc phẩm Một mình của Thanh Tùng

Bốn chàng Ngự lâm pháo thủ

Thấy trò cùng vui

Thầy trò đông vui

Thầy với học trò cưng

Cho tớ mượn kính lão với

Đạt Loan, Tôi ru em ngủ

Đôi bạn già

Các bạn Sư phạm bổ túc và thầy Giõng

Phút chia tay

Hẹn năm sau

Tiến hát bài Mộng dưới hoa

Thầy Giõng và học trò trúng thưởng

Chúng em, học trò lớp 74 Sài Gòn, xin cảm ơn món quà ưu ái của thầy cô Lâm.

Kính chúc quý thầy cô và các bạn 74 một năm mới nhiều sức khỏe và bình an.

Hồng A

Kim Oanh - Hồ Hoàn Kiếm ban ngày








Saturday, January 30, 2016

Đón Thầy Giõng tại phi trường Tân Sơn Nhất

Đúng giờ thì chuyến bay của thầy Giõng sẽ hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ 30 tối ngày thứ năm 28 tháng 1 năm 2016, nhưng chuyến bay trễ một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng thì thầy cũng xuất hiện trong sự vui mừng của học trò. Đợi thầy lâu quá đỗi nên tụi em đói bụng rồi. Sau đó, thầy trò cùng đi ăn tối.

Hồng A