Tuesday, November 27, 2012

Tạ Ơn Phù Vân

Tạ ơn chiếc lá mỹ nhân
Vàng ươm một thuở tuyệt trần dung nhan
Tạ ơn em đóa quỳ vàng
Kiêu sa rực rỡ giữa hoàng hôn phai
Tạ ơn sỏi đá hoài thai
Lót trăm chân bước riêng ai xa gần
Tạ ơn nguyệt sáng một vầng
Đem tri âm cũ xuống trần trăng soi
Tạ ơn một chút nhỏ nhoi
Áo bay con gái chợt vòi tình mơ
Tạ ơn chén rượu dòng thơ
Phù vân ngồi ngắm ngẩn ngơ một đời
Tạ ơn kinh tụng một thời
Buồn vui bay hết thành lời trầm hương
Tạ ơn nhan sắc dặm trường
Đã như một thoáng khói sương giữa dòng
Tạ ơn Xuân Hạ Thu Đông
Ta-Em níu kéo hư không trễ tràng
 
Như Thương

No comments:

Post a Comment