Tuesday, November 6, 2012

Xớn Xa, Xớn Xác

Ôi, Liên Hương đã thay Minh Khuê đưa tin thật nóng hổi đến các Thầy Cô và các bạn, ước gì lúc nào cũng có một phóng viên chiến trường năng n và dày dặn kinh nghiệm như thế bên cạnh Minh Khuê để Tổng Biên Tập Trần Dung không phải lúc nào cũng dư dứ ngón tay trước mặt Minh Khuê ra lệnh: "Viết bài gấp đi nghe chưa!". Rùa Lật Ngửa chỉ có mỗi tài đi chơi là không biết mệt mỏi thôi, còn viết bài thì mọi người "hãy đợi đấy" và rất nhiều khi phải đợi đến... kiếp sau!!!!!

Liên Hương ơi, bạn thật giỏi, bạn hãy cho mọi người thưởng thức khả năng văn chương của mình thường xuyên nhé!

Trần Dung ơi, cố gắng khai thác thêm nhiều hạt VÀNG còn đang ẩn mình trong CÁT đấy nhá!...

Minh Khuê vô cùng cảm kích và xin cám ơn Liên Hương bằng một con ểnh ương mới ra lò:

                          XỚN XA, XỚN XÁC!

                          Xớn xác như nai giữa chợ đời
                          Chẳng lo chi hết chỉ ham chơi
                          Giục Thầy mau tới cho đúng hẹn
                          Đến nơi lại chẳng thấy tăm hơi!
                          Ơ hay, ở Mỹ sao thế nhỉ?
                          Đã quá trưa rồi, chả thấy ai?
                          Nhìn quanh, nhìn quất toàn người lạ
                          Thầy hỏi trò, trò biết hỏi ai
                          Dung, Hồng đâu nhỉ? "phôn" không bắt
                          Chợt nhớ nàng Hương, thử gọi coi
                          Thì ra giờ đã lui một khắc
                          Quê quá, đành ra bãi biển chơi....

                          MK 







No comments:

Post a Comment