Sunday, November 4, 2012

Đi Siêu Thị Miễn Thuế Mộc Bài

Thứ bảy này Kim Liên bay về quê mình. Bạn Thắng mời Liên đi mua sắm ở Siêu thị miễn thuế Mộc Bài.

Siêu thị này nằm giữa biên giới tỉnh Tây Ninh và nước Campuchia. Rộng khoảng 9000m2, bán đủ mặt hàng của các nước... và quan trọng nhất là miễn thuế trong vòng 500 ngàn cho 1 chứng minh nhân dân (thẻ căn cước).

Thắng lái xe đến đón Kim Liên, Thanh Hương, Thu Thủy và Nam Đà xin quá giang đi buôn, và cho biết Tây... Ninh với người ta!

Đường xa vời vợi, vừa nghe nhạc vừa ăn xoài... chua quá... Đến nơi, xe vừa dừng đã có một đội quân xe ôm mời qua casino bên Campuchia thăm bác thằng bần... Cả đám lắc đầu muốn sái cổ "Tụi tui chưa muốn đốt chồng!", rồi mau mau leo lên xe siêu thị chạy ngay vào trong!

Nam Đà quên đem chứng minh lơn đơn, Thanh Hương cẩn thận gom ở nhà được 4 cái... Không sao, bạn Thắng an ủi "Ở đây dân địa phương cho mướn CMND với giá 30 ngàn 1 thẻ, bao luôn vận chuyển hàng hóa ra xe!".

Hàng hóa ở đây rất nhiều, chủ yếu là nhập từ nước ngoài. Siêu thị rất rộng nhưng không đẹp và gọn gàng như ở Metro. Dân cho mướn CMND tràn ngập trong siêu thị. Tiếp thị lung tung, rối mù... thấy có vẻ không văn minh lịch sự như những siêu thị khác!

Thanh Hương vả Kim Liên mua toàn thức ăn nhất là nước ép và trái cây khô của Mỹ.  Thu Thủy thì nổi máu nghề nghiệp lên mua quá trời rượu bia, nước ngọt.  Tài xế Thắng phải mướn thêm 12 cái chứng minh lơn đơn mới khỏi đóng thuế. Tính tiến, xét hàng lâu ơi là lâu, Nam Đà chỉ đứng chờ hóa đơn và ngáp...

Trên đường về Sài gòn, trời mưa tầm tã, ghé vào Bò Tơ Xuân Đào làm vài chai bia cho ấm bụng!

Các bạn rủ nhau lần sau sẽ đi nữa, có thể qua cửa khẩu Mộc Bài vào Casino CPC kiếm một mớ dzìa xài Tết... nghe đồn trong đám con buôn này, có bạn rất giỏi toán nhất là về xác suất, thống kê mà...  khà khà...

Hẹn gặp các bạn lần sau.
 





















 



3 comments:

  1. Phe buôn mua hàng lời khẩm ghé Casino quýnh bài cào đi chớ ?
    Khỉ đẹt ơi ! Hình Ót "em nào" có sợi dây Yèng 5 số 9, mới hốt sòng bài sắm dây đeo nhìn lác mắt, sáng chói luôn, sẵn đà đi Las Vegas binh xập xám đi, ngón này thằng "Tài Xế xoáy ác chiến " đó nhe, Hồi xưa nó vơ sòng 5 Cam...sành cháy chiếu đó ! hehe. Hùm vốn rồi chuẩn bị cầm Sổ Nợ làm của hồi môn...heng, keke

    ReplyDelete
  2. 500k x 17 cmnd = ... wow... một con số thật đáng nể của 1/2 ngày "đi buôn" của các anh chị !!!

    ReplyDelete
  3. Vậy là "quắc cần câu" cả bọn hết đấy phỏng?!

    Kh.

    ReplyDelete