Thursday, December 6, 2012

Tóc Phai

Có sợi tóc nào xanh chẳng phai?!
Dẫu gương khuê các lược trang đài
Thu qua đông lại, châu mày liễu
Hạ đến xuân tàn, rũ cánh mai
Nhật nguyệt xoay vòng quanh vũ trụ
Nhân sinh thấp thoáng, cuộc trần ai
Xem ra như vỡ tuồng sân khấu
Có tráng, bi và lẫn với hài

tanan 12/4/12

2 comments:

  1. Chỉ biết nói rằng bài thơ Tóc phai rất tuyệt, sâu sắc, làm cho người đọc phải... suy ngẫm.

    Hồng A

    ReplyDelete
  2. Đồng ý với nhận xét của Hồng A. Đúng là phải suy gẫm thật. Nhưng hay.
    Saigon 10.14 07/12/2012

    ReplyDelete