Monday, December 17, 2012

Thân phận đàn ông

Hùng mỗ tôi đây nói tới tiền 
Tức thì mặt xám giống... lên tiên...
Mỗi kỳ lương tới lo ngai ngái
Chẳng biết đợt ni có đủ tiền...?

Chẳng biết đợt ni có đủ tiền
Không tiền sao dám nghĩ mua tiên
Thôi thì chỉ nghĩ mua... rau muống
Để sống qua đêm đợi... có tiền

Để sống qua đêm đợi có tiền
Thế rồi vợ kiểm lại... dâng lên
Còn đâu tí chút đi bù khú
Cùng với trăng sao, với bạn hiền

Đỗ Thế Hùng
(hưởng ứng thơ "bút tre" của Bích Sơn cho dzui cửa dzui nhà)

No comments:

Post a Comment