Tuesday, December 11, 2012

Mộng Mị



MỘNG MỊ

Mắt môi em của tuyệt trần
Rừng xưa xóa hết vạn phần dung nhan
Còn đâu sóng mắt thu vàng
Cong mi tình lụy dặm ngàn phương xa
Còn đâu môi của thiết tha
Trong cơn mộng mị tưởng là hoang vu
Còn đâu tóc biếc thiên thu
Giữa môi son đỏ hỏa mù lòng anh
Còn đâu yểu điệu vây quanh
Kẻ môi, viền mắt đỏ xanh cho tình
Còn đâu ngơ ngác mắt nhìn
Gặp em từ thuở dặm nghìn kiếp xưa
Còn đâu những giọt trời mưa
Từ đôi mắt dỗi - ta chưa dỗ dành
Lá rừng nay chẳng còn xanh
Tìm em ta đã loanh quanh một đời

Như Thương 

No comments:

Post a Comment