Friday, December 28, 2012

Tiếc Hoài Giai Nhân



Soi gương năm tháng hững hờ
Vẫn còn em đấy, dẫu chờ tàn phai
Dẫu hương yêu dấu riêng ai
Tóc pha sương bạc tiếc hoài giai nhân
Dẫu môi son kẻ đôi lần
Đỏ hồng như thuở nắng Xuân huy hoàng
Gió Đông níu mảnh khăn quàng
Làm sao em chẳng là hoàng hôn rơi
Để mai vạt tóc xa rời
Chút duyên óng mượt của thời xuân xanh
Sắc hương trổ thắm trên cành
Vàng hoa phai rụng, phai nhành thương yêu
Đối gương tơ tưởng ít nhiều
Em như xưa vậy ta xiêu xiêu lòng
Lỡ mai gót lụa phai hồng
Trái tim ta đã thuộc lòng - Yêu Em

Như Thương

***

Phđ

Minh Trung
 
           "Yêu em ... ta đã thuộc lòng

           Nhưng sao tim vẫn xiêu xiêu...phai hồng"


Kính Thầy Cô,
Các bạn thân thương,

Kim Hương nhả thơ tuyệt quá :-) minhtrung chỉ xin mượn chữ để nói lên tâm trạng của ai ai đó ...

Kim Hương đừng buồn minhtrung nhen nếu có bị làm phật ý :-)

minhtrung



 *

Quang Tâm

Thơ lục bát phải nói:
           "Yêu em ... ta đã thuộc lòng
           Trái tim cứ vẫn lòng vòng liêu xiêu"           Xưa nay tơ tưởng "rất" nhiều
           Em như xưa vậy ta yêu...goài goài

Thơ Chí Hòa còn sửa chữ cho vui. thơ Kim Hương "Chỉ xin mượn chữ để nói lên tâm trạng của Chí Hòa với  ai ai đó ...."

Nhớ hôm gặp mặt Kim Sơn, hỏi tới Chí Hòa nhất định không khai:
           Chí Hòa nàng ấy là ai
           Lòng vòng sao chẳng chịu khai đi mờ           Đoán chi cho mất thì giờ           Ai cũng hiểu chỉ giả vờ không hiểu

                            (Phỏng theo ý Nam Đà)

No comments:

Post a Comment