Wednesday, February 3, 2016

Năm Khỉ làm thơ con khỉ

Đỗ Quang Tâm

Khỉ ơi ta bảo khỉ này,
Khỉ đem vàng bạc chất đầy nhà ta.
Nỗi buồn, nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc Khỉ mau tha về …
Khắp thị thành, khắp thôn quê,
O Mùi khoái chí đê mê lì xì
Quang Cưa, Trang chủ nâng ly,
Bách niên giai lão sức thì hơn trâu.
Quách Lục trường thọ sống lâu,
Ôn Giõng, Ôn Bính dãi dầu tráng niên.
Chí Hòa thỏa chí thanh niên,
Cái Oanh thành đạt, làm nên công hầu.
Hương trà đá nóng bớt sầu
Chia tay bác sĩ ..lâu lâu mới ghé nhà

Khỉ  ơi Khỉ nhắn dùm ta,
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui …

*

Thầy Cao Bính

  Nghe qua lời chúc thật bùi
Mai ta hoá khỉ, rung đùi leo cây

*

Lê Thị Bạch Liên

 Khỉ nghe khỉ cũng vui lây 
 Cho nhà bảy bốn vui vầy bên nhau
 Dẫu già nhưng chẳng ốm đau
 Để khi họp mặt cùng nhau phá làng

*

Thầy Lê Viết Lâm

Bính Thân con khỉ chuyền cành
Mặc cho khỉ nhảy, tâm mình vẫn an
Chúc nhau nhân dịp Xuân sang
Thân An - Tâm Định, chẳng vương sắc trần


No comments:

Post a Comment