Friday, October 12, 2012

Theo giòng năm tháng

Hãy trải rộng lòng mình
Trước khi đời khép kín
Hãy cháy bỏng tình mình
Trước khi tàn ngọn lửa
Hãy tưới đẫm hồn mình
Trước khi giòng lệ cạn
Hãy đùa vui đời mình
Khi ta còn có thể
Hãy sống sâu đời mình
Trước khi về cát bụi

Năm tháng rồi phôi pha
Hồn lá úa chợt xa
Đời ta lăn mải miết
Âu lo cùng tuổi già

Ta đang sống đời ta
Khát khao và lặng lẽ
Ta sống hết lòng ta
Thiết tha và quạnh quẽ

Yêu người từ dĩ vãng
Sao cảm thấy mênh mông
Sao nghe hồn rạn vỡ
Sao ta còn mỏi trông

Người thà trong gió thoảng
Ta thà trong dáng say
Men cay vùi thương nhớ
Thêm xót dáng hao gầy

Theo giòng đời chia xa
Người có còn nuối tiếc
Một mùa xanh phôi pha!
Một mùa xanh phôi pha!

Hồng A

No comments:

Post a Comment