Friday, October 26, 2012

Minh Khuê Phiêu Lưu Ký - Tập 7: Dzậu Dzẹc

Chả chịu kém cạnh họ nội chút nào, chỉ vì không có "tác nhân gây rối" đấy thôi, chứ cứ túm được bất cứ ai lò dò bước đến cái xứ Cờ Hoa này là cả làng bên họ ngoại lại hô hoán lôi nhau đi quán "dậu dẹt" mút chỉ đến quên cả lối về! Đặng Thanh thì nói năng lẫn lộn lung tung khiến mọi người cười nghiêng ngửa, còn tớ thì ra khỏi quán toan leo lên xe người khác mà về! Tớ nói có sách, mách có chứng đây nhé :

Ở nhà hàng Krung Thai


Hải sản xào thập cẩm, Cơm chiên cua, Gỏi bò kiểu Thái

Kem dừa trái cây

Quán Bánh Cuốn Bắc Ninh

Cút chiên bơ

Hội nghị bàn đào
Mỗi người ôm một dĩa to như cái mâm !

Cơm Âm Phủ : ăn xong có lẽ thực khách được đi du lịch chốn âm ty ?


Bánh cuốn thập cẩm đặc biệt gồm đủ thứ lung tung xèng

Ăn nhậu chán chê, ngày mai weekend cả đám lại kéo nhau đi chơi xa : đi nếm thử rượu ở Napa Valley. Chà, thú vị nha, Xỉn hay không ngày mai sẽ rõ, không xỉn không dzìa.... Còn bi giờ thì tớ mở mắt hỏng lên rồi, pái pai bà con hai họ nhen!

Minh Khuê

1 comment:

  1. Phen này "tên Khuê" dìa đến cố quận sẽ... NỚI CỬA cho mà coi nghen bà con hai họ nội ngoại !

    Khỉ Khọt Kh.

    ReplyDelete