Monday, October 1, 2012

... tuổi bốn mươi

Nếu dạo này đêm hay trằn trọc
Chắc tại do thời tiết chuyển mùa
Nếu dạo này ngủ trưa không được
Lại đổ thừa công việc bận nhiều

Nếu dạo này ăn chẳng bao nhiêu

Chắc dạo này hay ăn nhiều thịt
Đạm trong ta chắc cũng quá thừa
Nên ăn uống không vừa miệng nữa

Muốn thăm bạn cứ hẹn lần hẹn lữa

Muốn ghé thăm sao lại thấy đường  xa
Cớ sao nhất định tuổi chưa già
Nhưng vẫn thấy ừ sao khác quá

Bạn hỏi tôi, tuổi đã bao nhiêu

Xin thưa cũng chửa được nhiều
Nhất thập lục niên tiền tuổi bốn mươi
(Mười sáu năm trước tuổi bốn mươi
)

Đỗ Quang Tâm

1 comment:

  1. Hai mươi năm trước ta bốn mươi
    Vài ba năm nữa ta sáu mươi
    Ừ nhỉ ... có gì đâu năm tháng
    Khỉ khọt nhe răng nhoẻn miệng cười !

    Khỉ khọt Kh.

    ReplyDelete