Tuesday, October 23, 2012

bởi trong anh - em là

                 (u-ơ các Ku bạn)

ta về quê chiều qua
ráng cùng chiều tắt sớm
một mình lên núi uống
hái sim mời "mây trôi"
ta ngỡ
mình "sao hôm"
túy một trận tơi bời
cháy "phê lòng ông địa"
ta làm thánh thần đây

vẽ vong linh nỗi nhớ
cột thắt tình yêu lại
em trong anh - một đời
mời "đất - trời" một chén
ta tự chuốc một ly
hát rang bài thống hối
lời phủ dụ quên thôi...
quắt queo lịm tháng ngày
ta say rồi mây ơi...

người đàn ông mắt buồn
tóc ủ dài quanh năm
lộc tộc sớm, trưa...
đi
yêu là yêu một người
chỉ yêu một thôi "hỉ"
anh yêu em - thôi là


ta lui tìm phố xưa

sa mù
hiên ngõ vắng  
lòng thấp thỏm tim côi
hồn đi tìm nỗi nhớ
nghe lòng mình u-ơ

ta ngồi quanh bè bạn
lắt chai rượu hoen màu
nốc vài ngụm "tiêu dao"

này đã uống phải say!
say ngất cổng thiên đàng
rắc tim mình vạn lối
vàng xanh cả trăm đường
rót ly! mời "ông Tơ"
thả cho tình bay... bay
này cụng thêm "cốc" nữa
để "mắt nồng" hây ngây
rót khắp lượt bạn bè
bày màu tô... họa sĩ
vẽ mười thằng một mặt
... "thủa cái thời có nhau"
bạn bè là "mưa-nắng"
"đã rồi"... ghi-ta lên
thử giọng chơi - cuồng sĩ
rượu cõng ngựa ta phi
hí tới ghế ông "trời"
hỏi tì tì rượu không?
này! mời chầu nữa hé!
ót... ực trăm phần trăm
chiêu bày trò "ca sĩ"
phiêu tưng lời nghêu ngao
cho tím hết vong hồn
cho vàng xanh đỏ mật
cho bừng lên "mày-tao"
cho sáng chói chúc-mời
cho ngất lây
tình... nhớ!
lạ cả lối đi về
ngót! tới chỗ "trăm năm"

Ừ thì thêm ly nữa
đời có thấm gì đâu?
vạn đời sầu cũng thế !
say! cho tình... thêm say!
bởi trong anh - em là

Letti, bmt

* sau một chầu hôm qua, hehe
u-ơ với hùng, dư, hùng bùi, đạt, can, hải, toàn, bảo, thiện, linh, mạnh,vân, hạnh, nguyệt, thanh.
 
 

 
 
 

No comments:

Post a Comment