Friday, October 19, 2012

Trăng Non


 
                        Màn đêm nhạt ánh sao mờ,
                        Mảnh Trăng non khuyết đợi chờ ai đây?
                        Khung trời vắng một áng mây,
                        Ngàn năm vẫn thế chẳng thay đổi nhiều…
                        Chuyển mình mãi vẫn cô liêu,
                        Cho người viễn xứ ít nhiều xót xa?
                        Thu tàn nhường bước Đông qua…
                        Hạ đi Xuân đến xót xa từng ngày.
                        Trải bao năm tháng đổi thay,
                        Mảnh trăng vẫn đợi người hay chăng người?

                        Quách Lục

1 comment:

  1. Mảnh trăng non mà bạn Quách Lục chụp được như vậy thì quả là tài đấy !

    Câu thơ cuối sao nghe ... mằn mặn :
    "Mảnh trăng vẫn đợi người hay chăng người?"

    Kh.

    ReplyDelete