Friday, August 17, 2012

lờihônphối - nụ mềm thao thức

trăng có nguyệt nên trăng ánh tỏ
thao (thân) nguyệt trầm trăng ngõ lời thương
thức với nguyệt trăng hay buồn nhớ.
giấc mơ mòng trăng “ghét” nguyệt trăng mờ

nửa thân đẩy chín cung lầu.
đêm trăng đối nguyệt trăng nhàu, môi em

khuya ôm trăng-nguyệt chênh chao.
bầu tơ sữa chín, căng cao tim sầu,
nguyệt lay cỏ thảo trăng thiền…
trở giấc nguyệt nụ dây mờ phím yêu.

giấc liêu cung héo, thân liều.
mềm bông lá nguyệt trăng chờ đợi  t r ă n g?
đợi ai? trăng nguyệt nhuyễn lành,
anh nghiêng mộng giấc dỗ dành gót thêu.

lắt thêm chút rượu tím nhầu!
lay thêm nỗi nhớ anh say bóng nàng
thương chăng? trăng-nguyệt chưa còn?
nhớ thương chừng đó, có cầu cũng qua

qua trăng, nguyệt chảy trăng mòn.
mành buông chăn chiếu ướt nhàu dáng trăng
Tương giang bến đỗ cung sầu
thương nguyệt hát trăng cầu bóng trăng

như trăng, nguyệt hỏi cung hằng
thể yêu về nhớ, nguyệt dành trăng hôn...
một mai trăng-nguyệt cuốn mành?
nhành thơm khổ lụy trăng tìm… "anh thương"!

nụ yêu mới chớm đã đành!
thơm trăng nguyệt cũng tan tành bóng chăng?

letti. VIII.2012

2 comments:

  1. Thế này thì ai bảo Tín không biết làm thơ nhỉ? Kh. thua đó... bởi vì mỗi chữ đầu của một câu thơ đã được lồng vào bài thơ là "tay kiếm độc thủ" rồi nha
    Ẩn tài, ngọc ẩn há !

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Đính chính câu thứ 3 :
    thức với nguyệt trăng hay cuồng nhớ.

    ReplyDelete