Friday, August 24, 2012

Siêu quậy

Cảm tác từ những bài viết của Nam Đà,
sau khi cô nàng này tái xuất giang hồ.

Ốc tiêu mà quậy giàng trời
Ghẹo thầy, đùa bạn, đem cười mọi nơi.
Đạo diễn đủ kiểu đùa chơi
Vung kiếm, múa quạt, leo trèo đu bay.
"Tháng năm còn mấy vốc tay
Tìm vui với rượu, tìm say với mồi" (Lời Thanh Hương)
Úa vàng đời sắp hỡi ôi!
Nên ba khỉ khọt võ lèo múa may.
Bạn ơi, ta hãy giải khuây
Mai Hoa Thung xém đụng mây ta trèo.
Trên cao ngó xuống mà lo
Chẳng may ngã xuống thì to chuyện rồi.
Hờn mát nhất "Mẹ chồng tôi"
Ngày nào cũng gặp, ôi thôi chuyện nhiều.
Quậy tưng là Hội viên "Liều"
Nhìn quanh Hội trưởng mất tiêu đâu rồi???

Hồng A

PS: Tặng Nam Đà, bà mẹ chồng dú khí đá hoài không chín của Hồng và cô nàng mít ướt.


No comments:

Post a Comment