Wednesday, August 15, 2012

Một Năm Kỷ Niệm

Diễn đàn thân mến,

Lại một năm nữa trôi qua, những người như chúng ta lại thêm một vốn quý trên đời, bởi lẽ cho dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, dù bạn có là ai đi chăng nữa mà khi Trời không còn cho bạn sống thì bạn không thể kỳ kèo thêm -dù chỉ một giây- cho đời sống bạn. Thế mà Trời đã cho chúng ta thêm một năm, một năm tuổi, một năm kỷ niệm, một năm hình thành diễn đàn. Xin cám ơn Trời.

Một năm qua, ngoại trừ những thói quen khác đã hình thành từ nhiều năm trước đó; chúng ta - những người tham gia diễn đàn - đã có một thói quen mới là 'vào mạng' tìm về kỷ niệm, để nhớ về một thời mà ai nghĩ đến cũng không thể không có đôi chút bâng khuâng; có một nơi chốn bình yên để tìm về khi tạm biệt cuộc sống đời thường vốn dĩ đã có quá nhiều những lo toan, trăn trở...

Một năm, thời gian chỉ đủ để đứa trẻ tập tành đi trên chính đôi chân của mình, nhưng là nền móng cơ bản để đứa trẻ ấy sau này bước vững trên mọi nẻo đường của năm Châu bốn Bể, cũng thế, diễn đàn năm đầu tiên vừa qua cũng không tránh khỏi những bước chập choạng (do vài cá nhân vì ý này ý khác gây nên) nhưng chắc chắn là: với sự nâng niu, chắt lọc của mọi người chúng ta, diễn đàn sẽ ngày càng bước đi vững chãi.

Điều có được nhất ở diễn đàn - theo Hùng - là chúng ta tìm lại được những cái chúng ta tưởng rằng đã mất (nhưng thực ra vẫn còn nguyên), chúng ta tìm lại được tình nghĩa thày trò, tình cảm bạn hữu, và - có vẻ là - ngay cả tình yêu nữa khi mọi người chúng ta đều đã đứng ở mé bên kia của của đỉnh dốc đời... Qua diễn đàn chúng ta có được những chuyến về nguồn của thày cô, bạn hữu mà hình như nếu không có sự thôi thúc của diễn đàn thì những chuyến về nguồn kia cũng sẽ mãi mãi là ý tưởng, là mong muốn mà thôi chứ không trở thành hiện thực (nói riêng cho trường hợp Trần Dung).

Kế đến là nhờ có diễn đàn, chúng ta có thể sẻ chia (ít nhất là thông tin) về những vui buồn sướng khổ đời nhau...

Có được diễn đàn công đầu phải kể đến thày Khánh, Dung Trang Chủ, Thanh Hương, Kim Hương và những người đầu tiên tham gia, đóng góp bài vở cho diễn đàn. Đối với Hùng phải kể đến Tuyết Mai nữa vì Mai là người giới thiệu Hùng với diễn đàn. Xin tri ân những người ấy.

Rất mừng là qua diễn đàn được biết mọi người vẫn sống tốt và tài hoa; còn một vài anh chị em (quê nội) cách này hay cách khác cũng còn khó khăn nhưng nói chung thế hệ chúng ta trải qua biến cố mà được như ngày nay cũng còn là đại phúc, bởi lẽ ngày ấy chúng ta ai cũng dở thày dở thợ mà...

Rất mừng là tình cảm thày trò bạn hữu còn giữ nguyên và được hâm nóng bằng trang blog diễn đàn qua những đóng góp của các bạn An, Ánh, Cư, Đà, Đạt Phùng, Đạt cameraman, Chí Hòa, Kim Hương, Thanh Hương, Liên Hương, Tuyết Mai, Kim Oanh, Thái, Thôn, Minh Trung, Tín, Võ Thành, v.v...

Xin cám ơn tất cả chúng ta. Mong tất cả chúng ta mãi giữ lửa cho trang blog ấy.

Rất trân trọng và rất thân mến.

Đỗ Thế Hùng 2.45 PM Lăng cô - Huế
Viết Nhân Ngày Diễn Đàn thbmt74 Tròn Một Năm Tuổi.

No comments:

Post a Comment