Friday, August 17, 2012

Đồ Cổ: Bài thơ "Thu Xưa" (1971)


Hồng A,

Sau khi đọc bài viết của em, thầy tìm lại bài thơ "Thu Xưa" mà Kim Hương gởi về Sài Gòn cho thầy. 

Thầy có gởi hai bài này cho Đặc San kỷ niệm 50 thành lập THBMT - 2005, nhưng BBT không đăng có lẽ nó lãng mạn quá, và nhất là có chữ THẦY cấm kỵ; chỉ đăng bài "Mắt Nâu" thôi.

Bây giờ em có cho phép thầy gởi đến 74, như là một kỷ niệm đẹp của thuở học trò không?

Thầy

***

Thưa thầy,

Em rất xúc động khi đọc lại bài thơ "Thu xưa" đã 41 năm rồi mà thầy còn giữ lại được.

Xin thầy cứ gửi bài thơ này đến diễn đàn 74, đây là một kỷ niệm đẹp của thuở học trò mà em còn nhớ mãi.

Em xin chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Học trò của thầy

Hồng A

 ***

Thu Xưa

Và thu tím đã về trên nệm cỏ.
Nắng êm đềm yên ngủ tóc em xanh.
Mắt xa xưa dõi lá rụng tự cành.
Và môi hé lời ca nào huyễn hoặc.
Tóc chớm xõa những sợi dài mơ ước.
Em đi vè trong dáng áo xanh bay.
Tự trời cao hàng lớp phiến mây xuôi.
Nhìn bông Cúc bên đường vàng nỗi nhớ.
Ơi! tha thiết một chiều mưa Phố thị
Những bông vàng tơi tả ngập lối đi.
"Hoa không tên" còn vọng tiếng từ ly.
Và áo trắng THẦY cuối cùng qua đấy.
Cho em gọi tháng ngày nao buốt giá.
Mầu hoa xưa dần muộn sắc âm u.
Một mùa thu - Ôi cũng một mùa thu.
Và xin chút bình yên em cuối mặt.
Còn nghĩa lý chi mảnh đời vọng tưởng
Tuổi mười lăm em thầm lặng bên thềm.
Giòng thời gian bàng bạc rũ em quên.
Và em khóc - tiễn mùa thu xưa cũ.

BMT - 25.05.71
Hồng A






No comments:

Post a Comment