Sunday, September 15, 2013

Buổi trình diễn của cháu Vân Anh ở Nam Cali

 Tin từ Thầy Trần Đại Hiền gởi chiều 15/9/2013 từ Nam Cali
Tối thứ sáu vừa qua chỉ có Thầy Hiền, Hiếu và Phú tham dự buổi trình diễn thân mật của Vân Anh (Vân Anh là con gái lớn của Phan Thị Kim Oanh) tại giáo đường Thánh Linh ở Fountain Valley,  không khí  rất là tuyệt, buổi trình diễn rất thành công.
Chiều nay, chúa nhật, sẽ là buổi trình diễn chính của Vân Anh tại nhà hàng  SeaFood Palace Restaurant ở địa chỉ   6731 Westminster Blvd , CA 92683.
Thầy đã order vé, gồm người thân và cựu học sinh TH BMT, tổng số nay lên 12 người và Thầy đang liên lạc với ban tổ chức để lấy thêm vé, hy vọng sẽ giải quyết có kết quả tốt!
Tối nay sẽ có Vợ chồng Thành, Liên Hương, Minh Trung, Mai Phương Hồng, Thủy... Hiếu và Phú cũng như vợ chồng Giang và Tế vào phút cuối  kẹt công việc gia đình không tham dự được mặc dù rất muốn.
Tối thứ sáu vừa qua Thầy ghi hình và quay phim rầt nhiều nhưng chưa Edit kịp để lên Youtube cho HS trường mình xem. Tối nay Thầy sẽ ghi và chụp hình thêm để có tài liệu đầy đủ về một tài năng tầm cở quôc tế có mẹ ngày xưa làm phó trường ban Văn nghệ của TH BMT!
Thầy bận, hẹn gặp lại.
Thầy Hiền

Cháu Vân Anh trong buổi trình diễn ngay 15/9/2013
ở Nam Cali

Từ trái sang phải: Minh Trung, Vân Anh, Thủy, Phương Hồng, Liên Hương
và Võ Thành

Minh Trung và cháu Vân Anh
Cháu Vân Anh chụp hình lưu niệm với các bạn của mẹ cháu




Võ Thành và Tuyết

Liên Hương khoe nhẫn

Pianist Vân Anh



Ca nhạc sĩ Sax Hoài Phương

Ca sĩ Thiên Tôn trong một bản song ca




***

Thư liên lac của anh Nguyễn Đình Hiếu
Thân gửi các bạn cựu HS-THTHBMT,

Mới tức thời, thầy Trần Đại Hiền từ Sở làm gọi điện thoại cho Hiếu, nhờ Hiếu thông báo cho các bạn cựu HS-THTHBMT rằng:
- Tối mai, thứ Sáu Sep. 13, 2013 có Vân Anh là con gái lớn của Phan Thị Kim Oanh (em Phan Đình Lộc, Phan Kim Yến,...) sẽ trình diễn Piano ở một Nhà thờ (nghe nói là Nhà thờ Thánh Linh)
- Bạn và gia đình bạn nào muốn tham dự xin vui lòng "đăng ký" với thầy Hiền (ĐT: 714 200 8459 hoặc email:  tran1744@yahoo.com để thầy chuẩn bị danh sách và lấy Thiệp mời
- Địa điểm và thời gian cụ thể: thầy Hiền sẽ thông báo chi tiết trong cuối ngày hôm nay
- Lưu ý: vì đây là buổi trình diễn có quyên góp, nên các bạn nào tham dự xin vui lòng mang theo ít nhiều $ để đóng góp.
- Hiếu không biết địa chỉ email của các bạn BMT học chung lớp với Kim Oanh, nên nhờ Liên Hương thông báo đến các bạn ấy dùm.

Cám ơn các bạn,
nguyendinhieu
Sep.12, 2013

3 comments:

  1. Cái Oanh ganh tị!! Đáng lẽ Oanh cũng phải được ngồi chung bàn chứ???
    Cám ơn các bạn rất nhiều.
    Cám ơn con chim xanh Trần Dung nheng:-)

    ReplyDelete
  2. Kính thăm thầy Hiền,
    Alo Họ Nội (được nghe nhạc) và Alo Họ Ngoại sắp được xem hình !

    Thế nào lần này mẹ của cháu Vân Anh, tự là CÁI OANH sẽ tha hồ viết... Xem hình đi... Xem hình đi... cho mà xem nè nghen bà con !
    Kh. ngóng mỏ chờ nhá !
    Hỏng phải chỉ riêng lớp mình, mà còn trường mình và Banmê mình sẽ hãnh diện vì cháu Vân Anh nữa... đó là chưa nói đến nước Việt Nam mình vì những tài năng trẻ như cháu cho một quốc gia chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi
    Bravo Pianist Van-Anh Nguyen... Hooorrraaayyyyy !
    Mẹ Cái Oanh nhớ chụp hình chung với cháu nha...(Thể nào "hắn ta" cũng cười hở 10 cái răng cho mà xem !)

    Trò: Kh.

    ReplyDelete
  3. Xem hình rồi, xem hình rồi:-)
    Kim Oanh cám ơn thầy Hiền, bạn Nguyen Đình Hiếu, quí thầy cô và các bạn đã dành thì giờ quí báu để support cháu Vân Anh.
    Làm Kim Oanh rất cảm động với tâm tình thầy xưa bạn cũ lắm ạ!
    Cám ơn hai bạn Mai Phương Hồng va Bích Thủy đã từ rất xa để đến ủng hộ cháu.
    Cám ơn Bạn Võ Thành và phó nhòm Minh Trung đã gửi hình trước giờ concert.
    Cám ơn Liên Hương đã gửi email và hình ngay khi từ concert về đến nhà; mặc dù đã gần 2 giờ sáng bên ấy!
    .... Những emails, những cú điện thoại trước và sau khi concert đã làm cho Lim Oanh cảm thấy mình được quan tâm ... Và thật dễ thương, thật gần gũi...
    Kim Oanh xin được hân hạnh đón nhận lòng ưu ái của qui thầy cô và các bạn ạ.
    ....và không thể quên con chim xanh Trần Dung. Merci Dung nheng!

    ReplyDelete