Wednesday, January 14, 2015

Bé Yêu





BÉ YÊU

Bé yêu vừa bảy tháng tròn
Tập bò như khối bông gòn lăng xăng
Mèo con lem luốc khi ăn
Tay bốc vương vãi thức ăn quanh bàn
Mũi chun làm xấu, cười vang
Bi bô ngọng nghịu bé đang nói gì?
Ngoài đường nghe tiếng chân đi
Bé cười khanh khách _ Bố đi làm về
Má thơm mùi sữa thấy mê
Mắt đen lay láy, yêu ghê trong lòng
Bên nôi rọi ánh trăng trong
Mơ gì mà nhoẻn nụ hồng xinh tươi
Bé yêu, ghẹo rất hay cười
Là niềm hạnh phúc, vui tươi cả nhà
Hôm nay bé khóc quấy bà
Nhú ngay hai chiếc răng ngà xinh ghê
Xuân này, quê ngoại bé về
Bà nội nhớ cháu, lê thê từng ngày.

Hồng A

No comments:

Post a Comment