Monday, January 26, 2015

Lá thư từ Nam Úc

Các em thân mến,
Sáng nay, 20/01/2015, lúc 9.35am, máy bay tới Adelaide Int. Airport, sau 7 giờ 30' bay từ Kuala Lumpur. Mất khoảng 15' để 2 nhân viên Biosecurity... làm vệ sinh máy bay trừ virus Ebola, và thêm chừng đó thời gian thủ tục nhập cảnh, thầy đã được Nam Hàn (66-73) đón từ phi trướng, đưa đi ăn sáng, và về đến nhà lúc 11am. Các chuyến bay đều rất đúng giờ, êm và an toàn tuyệt đối!

Sau 5 tuần ở Việt Nam, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều học trò cũ, và nhất là kỷ niệm để đời... khi tham dự Đại Hội 40 năm ngày rời trường của Nhóm CHS ThBmt 67 - 74, được t/c hoàn hảo, thành công, đầy tưng bừng và cảm động... 
Thầy đã được gặp, sinh hoạt và hoạt động từ thiện với nhiều thế hệ học trò cũ: từ nk 69 (Bmt), 71 (Bmt), 72 (SG), 73 (Bmt & SG), 74 (Bmt & SG), 75 (Bmt & SG), cũng như với các em CHS Trung học Bồ Đề Bmt... Nơi đâu thầy cũng được đón tiếp, gặp gỡ, sinh hoạt và liên hoan vui vẻ, chan chứa thân tình...
Thầy xin gửi lời cám ơn tới tất cả các em, những học trò cũ thân thương của thầy... đặc biệt cám ơn Hòa Mai, g/đ Hoàng Thanh Thúy, Phượng, Dũng, Tuấn, Xuân Linh, Hưng... (75 SG, Bmt, Đà Nẵng); Lê Ngọc Hòa, Lạc Tiên, Việt, Kim Dung, Thơ, Lâm... (nk 69 tại SG & Bmt); Bích Toàn - Hải, Phi Giao - Bằng, Đức, Gia Định, Mị, Thư, Phụng, HTKỳ, Bùì Hùng, Cường, Quách Lục, Ninh... Tuyết Mai, Ngọc Ánh, Ngọc Trang, Tâm, Thanh, Mến, Minh Khuê, Thanh Hương, Thơm, Thôn, Tân... (74 Bmt & SG), Cửu, Kim Lan, Đào, Nhẫn, Bích Hồng, Tuyền, Tuyết Mỹ, Huấn và Việt Dũng... (71 Bmt & SG), Mạnh An, Long - Thảo, Minh Thảo - Phong, VQTừ, Sơn - Hà, Mạnh Toàn - Thư, Hòa, Hạt, Tiến - Dung, Bích Thúy,  Võ Lan, Thục Hiền và Nam Hàn  - Thư (73 Bmt - SG, Nam Úc); Lệ Dung, Hương, Nhịn, Minh Ngọc, Lý (72 SG) và các em Cúc Hoa - Lộc, Ngọc Lan, Mai Hoa, Minh, Minh - Biểu, Hà - Thu... (Bồ Đề Bmt)... Chắc chắn còn nhiều, nhiều nữa... các em mà thầy sót tên, không thể nào nhớ hết!

Một lần nữa, thầy xin cám ơn tất cả các em đã dành cho thầy nhiều kỷ niệm, nhiều cảm tình thật tươi đẹp, thật cảm động về tình nghĩa thầy trò, trong mấy tuần lễ ngắn ngủi vừa qua tại VN.

Trước thềm năm mới, thầy thân mến chúc t/c các em Năm Ất Mùi nhiều may mắn, an lạc, hạnh phúc và thắng lợi. 
Hẹn sớm gặp lại...

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.












No comments:

Post a Comment