Sunday, January 18, 2015

Cảm Tác Ngày Hội Ngộ


Hình Quách Lục


CẢM TÁC NGÀY HỘI NGỘ

 Bốn mươi năm gặp lại nhau.
Bao nhiêu gian khổ, đớn đau lại về.
Ngày xưa ấy: những đam mê.
Bây giờ còn lại: lối về quê xưa.
Biết bao mơ mộng đẩy đưa.
Con thuyền số phận nào chừa cho ai!
Mỗi năm, mỗi lớp, mỗi tài.
Bài học đạo nghĩa không phai nhạt nhòa.
Tóc thầy, cô, bạn đã hoa.
Chỉ còn ký ức là hòa với nhau.
Một ý, tưởng đã thoảng mau.
Nhưng mang lại một sắc màu không quên.
Chúc cho tình cảm vững bền.
Chúc cho Bảy Bốn làm nên Góc Đời

Nguyễn Quang Ninh

***

Vũ Văn Lai tặng bạn Nguyễn Quang Ninh 

Quang Ninh Thi Sỹ ẩn hình
Giờ này mới biết bạn mình tài ba

Vũ Lai

***

Chúc mừng Hội Ngộ của Thầy Lê Viết Lâm

Chỉ còn vài hôm nữa là sẽ đến những ngày HỘI NGỘ 40 NĂM (1974-2014): Tình thầy trò - Tình bạn bè xưa cũ GẦN GŨI - ĐẬM ĐÀ - THẮM THIẾT - THƯƠNG MẾN - ẤM CÚNG biết bao...

Ở xa quá, từ Vùng Nam Bán cầu, miệt dưới, rất nhớ thương các em, thầy muốn  bay về lại Ban Mê Thuột xum họp, vui vầy, chuyện trò, ăn uống cùng tất cả các em... nhưng như các em biết, thầy tuổi đã quá lớn, lại bệnh mản tính lâu dài không có thuốc chữa, đành âm thầm ở tại xứ người, hướng vọng quê hương, quê nội của chúng ta, với bao kỷ niệm đẹp đẽ khó quên!

Chúc các em dồi dào sức khỏe, gia đình VUI VẺ - HẠNH PHÚC. 

Thương mến các em vô cùng.
Hẹn gặp.
Sydney, 28/12/2014
Thầy Lâm,
*** 

Chúc mừng Hội Ngộ của Thầy Cao Bính


 Chúc mừng Họp mặt thành công tốt đẹp
Chúc quý thầy cô và các anh chị, em sức khoẻ nhiều vui tươi.


Kon-Tum 
   28/12/2014
   HAPPY  NEW  YEAR 2015


***

Cảm nghĩ của Kim Hương

Kính thầy cô,
A lô các bạn nội ngoại,

Cuộc vui Hội ngộ đã tạm dừng lại, chỉ dừng lại thôi chứ không chấm dứt đâu ạ, vì em biết là sau thời gian mọi người về lại "đơn vị cũ" của mình, thì thầy cô và bạn sẽ lại đem hình ra NGẮM tiếp, sẽ đem KỶ YẾU, ĐẶC SAN ra XEM ĐI XEM LẠI NHIỀU LẦN và tủm tỉm cười một mình... để rồi những lần sau gặp nhau bên quán cafe lại đem chuyện Hội ngộ ra hâm nóng hoài !!!


Kh. không về được nhưng chỉ nhìn thấy vài ba tấm hình "nhem thèm" là đã thèm muốn chết đi được rồi.
Các bạn đẹp quá, điệu quá và trẻ lại như ngày xưa.
Nhìn khung cảnh của khách sạn Đam San, Kh. cứ ngỡ như là một buổi tiệc cưới (!)
Ừ, thì tiệc cưới của một "đám học trò" quậy hết cỡ thợ mộc, có sao đâu !

Cám ơn tất cả các bạn đã chung vai, chung sức và chung thời gian để làm nên "lịch sử" cho Nhóm 74. Kh. cũng phổng mũi lây đấy nhá, khi chị Hiền và các anh chị khóa đàn anh khen thầm, rồi khen "chính thức" để Kh. được la làng lên rằng thì là: Nhóm em có Trần Dzung giỏi, có Quách Lục chu đáo, có biết bao nhiêu phóng viên viết bài đọc cười nín thở, có bao nhiêu tài xế xe ôm và hỏng ôm đón thầy cô về tham dự Hội ngộ, có bao nhiêu chính nhòm, phó nhòm xịn, có dâu rể cũng xịn không kém con ruột của Nhóm... bằng chứng là anh Hải của Bích Toàn viết bài này đây, rồi Gary phu quân của Mùi "ngõ gạch" (hahaah), Tuyết của Võ Thành, "anh xã" của Bích Thủy, "chị xã" của Quách Đình Chiến, Loan của Đạt gắn liền nhau từ hồi xưa, "chàng" của Kim Sơn, anh Cửu của Hồng A... không biết Kh. còn nhớ thiếu ai không nhỉ?

Mỗi tấm hình mới đều làm cho Kh. thật xúc động khi biết rằng những tấm hình ấy đã thể hiện được sự liên lạc chặt chẽ khắp bốn phương trời khi "đi tìm trẻ lạc" và Kh. cũng thán phục tài nhớ tên họ đầy đủ của tất cả các bạn...

CÁM ƠN DZUNG VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ LÀM LẠI KỶ YẾU NĂM XƯA, ĐỂ KH. SẼ NGẮM ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Bây giờ Kh.... đang đợi CUÔN PHIM VÔ GIÁ CỦA NHÓM 74 hết từ đầu đến cuối đây !
Kính chúc ... chân thầy cô thiệt giỏi để trèo đồi, leo thác với "lũ học trò quậy" ạ !

Trò Kh.

No comments:

Post a Comment