Tuesday, January 13, 2015

Chia Tay Bạn Trần Dung


Kính thưa các thầy cô,
Các bạn thân mến,

Cả tuần nay đường truyền lãn công, đến hôm nay Hương mới gởi thư được. Mời mọi người xem một số hình ảnh buổi tối thứ tư 07/01/2015 họp mặt ở nhà hàng Mandala. Hôm ấy học trò 74 ở Sài Gòn dự định  tiễn thầy Khánh và bạn Dung về nước, nhưng vì 5g sáng hôm sau thầy Khánh đã phải ra phi trường rồi nên thầy không dự được. Chúng em tiếc lắm, đành hẹn thầy lần hội ngộ sau ạ.






Tuy ăn toàn món chay, không bia bọt gì cả nhưng mọi người chuyện trò rôm rả, chủ đề chính vẫn là Ngày Hội Ngộ 40 năm.. Xa Ban mê rồi nhưng dư âm của ngày hội ngộ vẫn còn nóng hổi trong lòng  và chắc sẽ còn rất lâu...







Tàn tiệc rồi nhưng còn nấn ná chưa muốn về, lại bàn tiếp về ngày hội ngộ lần sau. Đợi 10 năm thì sốt ruột chịu sao nổi ? Thôi 5 năm. Cũng lâu quá . Ai cũng bắt đầu già cả lụm cụm rồi. Vậy thì 2 năm. Lại lo gần quá Ban Liên Lạc chuẩn bị vất vả lắm... Mà thôi đừng chọn Giáng Sinh, chọn Tết Nguyên Đán đi, thuận lợi hơn ... Rồi lần sau mình làm những gì, ở đâu ? Bàn qua tán lại hoài, thấy quán gần đóng cửa mới chịu đứng lên ... 

Thanh Hương







1 comment:

  1. Tớ khoái đọc đoạn này nhất:

    "... Tàn tiệc rồi nhưng còn nấn ná chưa muốn về, lại bàn tiếp về ngày hội ngộ lần sau. Đợi 10 năm thì sốt ruột chịu sao nổi ? Thôi 5 năm. Cũng lâu quá . Ai cũng bắt đầu già cả lụm cụm rồi. Vậy thì 2 năm. Lại lo gần quá Ban Liên Lạc chuẩn bị vất vả lắm... Mà thôi đừng chọn Giáng Sinh, chọn Tết Nguyên Đán đi, thuận lợi hơn ... Rồi lần sau mình làm những gì, ở đâu ? Bàn qua tán lại hoài, thấy quán gần đóng cửa mới chịu đứng lên ... "

    Hahaha ...

    Kh.

    ReplyDelete