Monday, May 28, 2012

Bún Riêu


Nam Đà, Tráng sĩ ơi à,
Hai mi tán tỉnh bên bà bún riêu
Biết đâu từ sáng đến chiều
Hai ba tô bún, ít... nhiều... lưng lưng!
Thôi thì, em chả... ngập ngừng
Húp vô cái rột... người dưng đấy mà
Ông thì bái phục bà bà
Già rồi bé nhá, mụ gia tỉnh tò!

Kim Hương


Bún riêu ngon lắm Hương ơi!
Không màng tán tỉnh chỉ mời ăn thôi,
Sáng qua tớ đã ăn rồi...
Tối nay đãi bạn ta ngồi cho vui,
Gắp từng sợi bún ngon bùi!
Chia cho tráng sỹ hết rùi còn đâu?
Thấy thèm mi hãy dzìa mau...
Kẻo già răng rụng bún đâu còn phần...?

Nam Đà

No comments:

Post a Comment