Thursday, May 31, 2012

Nằm Tiếc Tuổi Xuân

Ngoài trời mưa tí tách
Lách cách trên chòm lá
Cái lưng cứng như đá
Cánh tay mỏi lăn tăn
Hai chân có kiến bò
Răm ran..không cựa nổi
Năm nay sao lạ quá.
Trở gió lại thấy đau 
Mình đã già rồi sao…
Ngoài trời mưa râm rắc
Con thằn lằn tắc lưỡi
Tiếc nuối tuổi xuân qua
Nghĩ mà thương cho nó
Thương nó lại thương ta
Tuổi xuân cũng đã qua
Tuổi già lục tục đến
Ta nay cũng đã già..
Nằm tiếc tuổi xuân qua
  
Chợ lầu..31/05/2012
Nguyễn Thạch

1 comment:

  1. Chưa già đâu Thạch ơi,còn tới hon 30 năm cuộc đời nữa mà ,không tin coi lại bài Thạch múa ở buôn Cô thôn đi, cỡ mầm chồi lá à..hi..hi.Dạo này Thạch hơi già già tại vì hay ra biển làm thơ tình iu,rồi nhậu hải sản nên nhức mình tí xíu thôi..Không răng mô ! Đừng tiếc làm gì cho mệt...Đời còn mấy mùa ta cứ vui đi !!!hi..hi

    ReplyDelete