Monday, May 21, 2012

Hoài Niệm




  Về lại trường xưa... tìm dấu cũ
  Nơi ấy bây giờ... bao xa lạ
  Mái ngói rêu phong, không còn nữa
  Hàng cây che nắng nay xơ xác
  Trơ trọi phượng già... dáng buồn hiu
  Sân trường vàng nhạt nắng thêm hoang vắng
  Bao kỷ niệm xưa cũng buồn theo
  Thầy Cô ngày cũ... về thiên cổ
  Bóng dáng ai xưa... cũng nhạt nhòa
  Ngày xanh đi mãi... không về nữa
  Bạc tóc lặng nhìn... bao dấu yêu

  Chợ Lầu 05/05/2012
  Một chút hoài niệm khi về thăm lại trường cũ
  Nguyễn Thạch

No comments:

Post a Comment