Tuesday, May 29, 2012

Thời Gian

   Bao nhiêu năm gặp lại,
   Đầu tóc đã hoa râm
   Không nhận ra nhau nữa
   Ôi! Thời gian âm thầm...
         
                -ooo-

   Thời gian như giun dế
   Đục khoét chẳng chừa ai
   Tuổi xuân cùng sức khỏe
   Theo thời gian trôi dài...

                -ooo-

   Thu qua rồi Đông đến
   Chẳng trả lại mùa Xuân
   Người như bao năm tháng
   Mỗi năm sang một lần

                -ooo-

   Còn mấy nẻo đường thôi
   Cùng nhau đi đến cuối
   Hãy vui, đừng ngoảnh lại
   Buông sầu bi bên đời....

   Tặng Dung nhân chuyến về thăm họ nội. 
   Minh Khuê

1 comment:

  1. Chị Khuê ơi, dạo này chị làm thơ "lên đô" quá đi .. hèn chi 1, 2 giờ sáng còn thấy chị vẫn còn online ... chắc lúc đó đang làm thơ chị nhỉ ... phát huy tài năng "tiềm tàng" này chị nhé ... em đọc thơ thấy mấy anh chị làm thơ cũng hay ghê ... để làm thơ hay thì thường phải có tâm trạng chị nhỉ .. ngày còn đi học, thuở học trò cái tuổi mộng mơ em cũng thích làm thơ lắm oỏn bây giờ bị "bê tông cốt sắt hóa" rồi nên thơ chỉ toàn là mùi sắt thép ... hi hi hi ... thôi thì đọc "ké" của các anh chị vậy ... Chúc chị luôn vui và mạnh khỏe nhé .. Em Uyên

    ReplyDelete