Saturday, May 19, 2012

Mộng Mơ Giữa Đời

     Bao năm có một chữ YÊU
  Mà sao nó cứ đủ điều quấy ta!
     Đuổi xua lì lợm chẳng ra
  Rước về ngúng nguẩy lúc xa, lúc gần.
     Đèo bòng chỉ tổ thiệt thân
  Tránh xa nẻo ấy dễ gần thiên thai
     Đời người chỉ một, chẳng hai
  Sống sao đáng sống, chẳng ai buồn sầu
    Thiên thai chốn ấy là đâu?
  Mà sao ai cũng rủ nhau kiếm tìm
    Hồng trần nào thiếu cõi Tiên?
  Tây phương cực lạc hiện tiền tâm ta
    Chạy đâu khỏi cõi Ta Bà
  Giữa nơi chốn ấy lòng ta thoát trần
    Kiếp người đâu phải Thánh nhân?
  Hỉ, nộ, ái, ố... cũng cần biết qua
    Trải qua nhưng giữ đừng sa
  Được, thua, còn, mất chỉ là chiêm bao
    Tình thương, thứ ấy cần trao
  Cho hoài chẳng hết, chẳng hao hụt gì
    Thương người ta chẳng mất chi
  Trao tim nhầm chỗ tức thì tiêu vong!!!
    Thương người toàn được hồng ân
  Trao tim toàn thấy quỷ, không phải người!!!

     Minh Khuê
   

No comments:

Post a Comment