Wednesday, May 23, 2012

Còn Chút Gì Để Nhớ Ngày Về Ban Mê Thuột

bạn Dung ở vùng rất xa
bay về, thăm lại bạn bè ngày xưa
một cuộc hội ngộ ban trưa
khu hồ sinh thái, quê xưa một thời
dù cho muôn nẻo đường đời
trao nhau ánh mắt nụ cười thân thương
mái đầu nay đã điểm sương
nhưng ai cứ ngỡ, như ngày hôm nao
cuộc đời như giấc chiêm bao
gặp nhau nước mắt trùng phùng tuôn rơi
bạn bè mỗi đứa một nơi
giờ đây gặp lại còn gì vui hơn
một khi cảm thấy cô đơn
bạn đọc lưu bút cho thêm ấm lòng
thôi Cường chỉ có vài dòng
mong bạn nhớ mãi ngày về banme


Paul Cường  tặng bạn Dung

No comments:

Post a Comment