Friday, May 18, 2012

Nguyệt Khúc

Căng tròn bầu nguyệt vầng xưa
Thả nghiêng dòng tóc cho vừa dáng yêu
Ta dâng em cõi hồn xiêu
Màu trinh trắng của phiêu diêu thiên đàng
Rải thơm đồi ngực dịu dàng
Quyện thân ngọc nữ muôn vàn ái ân
Hương hoa thôi hết ngại ngần
Nốt son quyến rũ thoáng gần môi anh
Dẫu mai đêm có mong manh
Trái tim yêu dấu để dành riêng em 
Tạ ơn hương tóc dịu êm
Tạ ơn em chợt thân mềm với ta
Khuya như huyền thoại em à
Nâng niu bầu nguyệt đêm qua trao tình
Dường như trăng biết chuyện mình
Dấu đi phân nửa lung linh - trăng tà
Ẩn trong đường nét ngọc ngà
Em ơi nguyệt khúc vỡ oà yêu thương


1 comment:

  1. Comment của Lê Thành Tín

    Cám ơn Kim Hương!

    Cám Ơn Dzung Tran đã cho Tín và các bạn thưởng thức bài thơ Nguyệt Khúc của Như thương và Quốc Việt. Đang giữa trưa, trời nóng lại buồn ngũ thật dễ chịu, đang thức để cảm nhận đây, tỉnh luôn. Chỉ một xíu khúc trăng, còn mấy khúc trăng mới đầy trăng, Như Thương ký lệnh xuất kho hết đi kẻo trăng già, trăng héo tội nghiệp lắm O nờ, tất cả Thầy, Cô và các bạn đang mong đây, Ồ!, đang viết mà nghe báo thbmt74 của Nam Đà, Paul Cường, P. Đình Đạt, xuaxanhnguyen, sivan, Khuê Bùi, mỗi tên 2-3 lần, chắc thẩy bài về Dzung biên tập đây, Nhớ thủa nhỏ í, ớ làm báo lớp quá, vui ghê các bạn hí?

    Cảm tạ tạ các bạn

    Thân ái!

    Letti,bmt

    ReplyDelete