Sunday, May 13, 2012

Nhuộm Đời


Em nhuộm đời mình, sợi tóc mây,
Sợi dài, sợi ngắn ước mơ phai,

Sợi thương, sợi nhớ cùng năm tháng,
Se sắt lòng, chất ngất đắng cay.

*

Tóc gió ngày xưa, xanh biếc xanh
Bờ vai buông xỏa, dáng thanh thanh,
Diễm kiều, áo lụa đùa trong nắng,
Ai biết lòng ai dệt mộng lành.


*

Năm tháng dần qua bao đổi thay,
Nỗi niềm chất ngất tấm vai gầy,
Phai dần mầu tóc xuân xanh ấy,
Lớp bụi thời gian như mầu mây!

*

Những sợi đau thương, sợi nhạt phai,
Bạc năm, bạc tháng, bạc tình đời,
Nào biết lấy ai, người chia sẻ,
Xin đừng bạc nữa, chút Tình tôi!

Phạm thị Minh Hưng

No comments:

Post a Comment