Thursday, May 3, 2012

Cảm Từ

Yêu sao yêu thế bạn bè ơi!
Dẫu kẻ ở xa hay đứa ở thật  gần
Nhưng vẫn ngần ầy yêu thương…
Vẫn chăm chút, vẫn nâng niu kỷ niệm
Tóc hoa râm... vẫn hồn nhiên như thuở nhỏ
Lão bà mà... cũng  điệu đàng duyên dáng
Những lão ông kia vẫn xúm xít ga lăng
Bỗng tràn về như mới hôm qua
Cái thuở vô tư... hồn nhiên đi học
Cũng bá cổ, cũng nắm tay khắn khít
Dẫu cho bàn tay kia... chai sạn cuộc đời
Dẫu cho môi cười có héo hắt
Với những  lo toan... thua được, nắng mưa
Vẫn vồn vã cho ngày họp mặt
Nước mắt vẫn trào... như thể gặp chia ly
Làm sao viết hết... cũng không thể nào nói hết
Chỉ mong, giữ mãi trong tim hình ảnh đẹp
Thương sao... thương quá bạn bè ơi…                          

                        Cảm nhận đẹp cho lần gặp mặt bạn bè...  
                        nhân lần đi cùng Trần Dung về lại BMT 

                        Chợ Lầu 25/04/2012
                        Nguyễn Thạch 


Hình lưu niệm ở buôn Cô Thôn


Hình lưu niệm ở quán Văn





No comments:

Post a Comment