Monday, May 28, 2012

Họa lại bài thơ "Ta Khổ Vì Ai?" của Minh Khuê


Người ơi sao nỡ vô tâm vậy...
Từ biệt nhau đi chỉ mấy lời
Tình kia tôi lỡ trao em hết
Em lại vô tình chẵng hiểu chi
Mới biết yêu người… không dám nói
Ôm mãi cho mình mối tình si
Hoa kia vẫn nở trong vườn cũ
Hoa cùa lòng mình tan tác rơi

               Chợ Lầu... 28/5/2012
               Nguyễn Thạch

1 comment:

  1. Dạo này Thạch làm thơ tình yêu hơi nhiều,rất lãng mạn và rất thơ !!! Vậy mà bạn cũng. đã từng viết Yêu...Hiểu Được,Chết liền !!!
    Mình lạy trời bạn mãi mãi không hiểu yêu là gì để còn đem lại niềm vui cho các bạn trong các bài thơ và nhất là video clip 90 năm cuộc đời ở Buôn Cô Thôn lúc Dung về. Thân mến

    ReplyDelete