Monday, May 21, 2012

Mắt Lệ Cho Người Tình

Từ trong sâu thẳm ánh nhìn
Gửi trao nhau trọn bao tình ý thơ
Chẳng duyên nợ để đợi chờ
Hoa trôi, bèo dạt, phủ mờ dấu xưa.
Gặp nay còn chút hương thừa
Luyến thương cũng chỉ vương sầu cho nhau
Bốn mươi năm vụt qua mau
Tình xưa gió thoảng một màu hư không
Bướm chiều bay rợp nhớ mong
Mắt buồn vời vợi còn trông nhau về
Thôi thì tình lỡ si mê
Thôi thì đời lỡ câu thề ngày thơ.
Tình ơi, sao nỡ hững hờ
Để cho duyên kiếp thờ ơ một đời
Vì đời ngăn cách lứa đôi
Dẫu gần gũi vẫn xa xôi nghìn trùng
Người ơi, đã chẳng đường chung
Lẻ loi đau buốt tận cùng chia phôi
Tình đôi ta chỉ thế thôi
Chỉ  còn mắt lệ khóc người tình xưa.

Hồng A

No comments:

Post a Comment