Monday, September 24, 2012

Áo Khoác Trao Em

Áo khoác trao em một buổi chiều
Để rồi vương mộng đến ngàn sau
Em ơi ngày ấy cơn mưa lạnh
Đưa đẩy đôi ta đến... mộng sầu

Áo khoác trao em một buổi chiều
Dáng người em nhỏ bóng liêu xiêu
Cơn mưa phố núi không hẹn trước
Cột chặt đời anh với cô liêu,

Áo khoác trao em một buổi chiều
Ai ngờ mộng mị suốt canh thâu
Hương xưa - Người ấy - Sao thương lạ?
Ướp trọn đời anh đến thiên thâu

Áo khoác trao em một buổi chiều
Áo khoác trao em một buổi chiều...

Đỗ Thế Hùng
Tặng bạn hiền "tội nghiệp": nhà thơ già CHỢ LẦU Nguyễn Thạch
9.10am 25/9/2012 Lăng cô - Huế

No comments:

Post a Comment