Monday, September 3, 2012

Tái Ngộ Với Nàng Ngọc Trân

Theo lời tường thuật của Quang Tâm:

Hôm thứ bảy 1/9, nhân ngày Quốc Khánh Việt Nam, các bạn Sài Gòn họp mặt tái nhà hàng Rạng Đông, Quận 1, kéo nhau về nhà Tuyết Mai và đi hát Karaoke đến 12 giờ đêm mới tan tiệc. Cuối tuần vừa rồi, Ngọc Trân từ Phan Thiết về Sài Gòn nên có dịp tái ngộ với các bạn.

Sáng hôm sau, Tâm và Ngọc Trên kéo nhau đi ăn sáng và café, rồi rủ nhau đi hát karaoke tiếp với bạn của Quang Tâm đến 3 giờ chiều.

Được biết Quang Tâm có chở Ngọc Trân qua thăm Châu Thu Thủy vì tối hôm trước Thủy bận nên không gặp được. Hai người bạn này tưởng không biết nhau, ai dè đến khi gặp nhau mới biết là có quen & quen lắm, vì học cùng lớp 10B3, 11B3 và 12A3!!!


Sau đó Tín kể tiếp:

Các bạn có ghé thăm nhà Hoàng Thị Châu nghe kể lại vui đáo để vang trời, ca hát chọc ghẹo mai ra ai cũng rè âm.. Có mời Tín nhưng không đi được, tiếc thiệt, huhukha!

***

Tín nhận được một số hình Thắng chụp trong buổi họp mặt và đã ghi những lời minh họa độc đáo cho cuộc tái ngộ giữa Thắng và Ngọc Trân. Hai ông bạn này đã có dịp gặp nhau vài tuần trước đó ở Phan Thiết.



Thắng và một vài người bạn trong chuyến đi Phan Thiết cách đây vài tuần
với cái ghế trống ngồi chờ Tín đến

Ngọc Trân

Nhà thơ Chợ Lầu Nguyễn Thạch

Ghế lon chờ Tín

"iu thương chìu mến" nàng Ngọc Trân

Cả nhà cùng vui sau khi Thắng ôm được nàng Ngọc Trân

Họp mặt ở nhà Tuyết Mai

Xin các bạn cho Thắng "h.." nàng Ngọc Trân một miếng

Nghiên cứu rượu hôi nách trước khi được nàng NT... "h"

Phê chưa?

Karaoke tới rè âm

No comments:

Post a Comment