Friday, September 28, 2012

Họa bài thơ "Đã Gần Tuổi Sáu Mươi"

Sáu mươi chưa tới đã lo rồi,
Bè bạn khuyên nhau vẫn cứ "chơi".
Sống, chết ung dung, nhàn mấy nỗi,
Đã xoay, đã đảo, kệ cuộc đời.

Cuộc đời có kệ, cũng vẫn trôi,
Chìm, nổi, ăn thua phận mỗi người.
Tài, phúc, cũng tùy theo duyên, nghiêp.
Đã sẵn có rồi, cứ thảnh thơi.

Thảnh thơi cứ thế, là nhàn rồi,
Nhàn rồi lại muốn xúm vào "chơi".
Tóc bạc, lưng đau, đầu mụ mị,
Bắt đầu lại nghĩ tuổi sáu mươi.

Tuổi sáu mươi thì mặc sáu mươi,
Nô đùa, quậy phá, để "lại" đời.
Cám ơn Bảy Bốn (74) nơi tụ hội,
Xin chúc diễn đàn mãi tốt tươi


Nguyễn Quang Ninh

1 comment:

  1. Thơ đường luật...thất ngôn bát cú hay qua trời,
    Cho Hùng khen bạn một câu thôi
    Ninh ơi cứ rảnh là "tương" tác (nhé)
    Để lại dương gian những mảnh cười

    OK, Ninh à
    Chắc chắn diễn đàn mãi tốt tươi
    Nhưng mà (phải) đánh (tét) đít mấy anh lười
    Chỉ lo ăn nhậu không thèm sáng
    tác gửi đến anh em những tràng cười. Hì ì
    Thân mến
    Đỗ Thế Hùng
    NB: Đề nghị Ninh sửa chữ "kệ cuộc đời" câu thứ 4 thành chữ "kệ thây đời" cho nó có vẻ bất cần hơn, lãng tử hơn, lì hơn. OK? Hì ì.

    ReplyDelete