Sunday, September 2, 2012

Tình Xa

Trong ngôi nhà, lửa đun hồn củi mục
Chân dạo quanh đời ngập lối hàng gai

Sầu một sớm một chiều
như thân loài bồ hóng
ngăn giùm hồn rạn vỡ
ngăn giùm tình phôi pha

Em
Tiếng kêu nào ngần ngại
trong tận cùng châu thân
sớm mai nào bừng mắt
thôi tàn cơn mê gần

Người gửi cành thứ phi*
gửi tàn tạ chút gì
là bóng mờ dĩ vãng
là ướt má xuân thì

Những huyễn hoặc vần thương vần nhớ
trên gỗ khô bàn ghế tháng ngày
cũng đã thành huyền thoại mây bay
trôi chút gió của ngày xưa dấu ái.

Hoàng hôn đỏ tình thơ
vang một biên giới mờ
ngăn từ đây thôi nhớ
những mộng sầu bơ vơ

Còn em trăng cũ xưa tàn
nhạt dòng kỷ niệm trôi ngang
lập lòe soi đêm đom đóm
mới hay người đứng bên ngàn

Ngày tháng cũ
mái vườn xưa
người tình vời vợi ánh nhìn
trong đôi mắt gửi trăm nghìn ánh sao

Em quỳ bên “Khung cửa hẹp”**
bên đời ngăn cách tình ta
mọc giữa cây đời nghiệt ngã
bông hoa hạnh phúc úa tàn

Ôi từ cõi hồn van vỉ
Ôi từ những hướng âm vàng
Người – Không bao giờ gặp lại
Có hay những mùa thu sang???

Bmt 9-3-1972
Hồng A

* Cành thứ phi: tên một loài hoa.
** Khung cửa hẹp (La porte étroite), tiểu thuyết của André Gide.

2 comments:

  1. Oh ! Bài thơ hay quá, rất chất đầy Paris...như bản dịch của áng thơ rất hay - hay sầu tưởng, một nụ chồi....rạn vỡ...một khúc tân ca ...úa màu.

    Năm 1972 mà Hồng A có những trước tác như thế này thì khủng khiếp thật, Khâm phục rất khâm phục.

    Sầu một sớm một chiều
    như thân loài bồ hóng
    ngăn giùm hồn rạn vỡ
    ngăn giùm tình phôi pha

    Cám ơn, Mình rất thích bản này.

    letti,bmt

    ReplyDelete
  2. Năm 1972 mà Hồng A mới có 16 tuổi mà đã mần được thơ như vậy thì thật "khiếp khủng " ,bờ rồ như 61 tuổi vậy.Hôm nay đọc lại mình giựt hồn (giựt mình hết hồn).Hèn chi nhớ có bài thơ mình học hồi đó là :

    Lấy chồng từ thuở mười ba
    Đến năm mười tám thiếp đà năm con
    Ra đường thiếp hãy còn son
    Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

    Bây giờ ra đường nếu có ai xin số điện thoại ,thiếp cho số vậy nè 09095151253 "không chín không chín năm một năm một hai năm ba" đứa (đủ 5 con).Thế là người ta giựt hồn ngay..h.hi

    ReplyDelete