Sunday, September 16, 2012

Đồi Cát và Hoa Poppy

Tiếp theo sự "lăn lộn" của người nhiếp ảnh, minhtrung phải kể đến sự chịu khó và cực khổ của các cô người mẫu... Trong nắng trong gió, với khí hậu trên 100 độ F, các cô phải đi chân đất trên những vùng cát nóng, hoặc ngồi trong những lùm hoa dại đôi khi bị gai đâm, trầy sướt để cho mình chụp ảnh. Thật là tội! minhtrung phải thành thật mà cám ơn mấy cô models...

Gởi Dung vài tấm minhtrung chụp với mấy cô ở Lancaster/hoa poppy và đồi cát ở Death Valley, Fairview Park and Huntington Beach Library. Xin chia xẻ với các bạn nhe... Hình chưa được touch up gì cả.

Minh Trung

Huntington Beach Library






 

4 comments:

  1. Great. You're surprising me. How professional you are !!
    DTH

    ReplyDelete
  2. Trung ơi bố cục hình rất đẹp , nhưng mà sao toàn cô models nếu Trung tuyển thêm mấy chàng models nữa....

    ReplyDelete
  3. Mình bấm lộn vô chữ này rùi "Anonymous"

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Hùng và Lục quá khen, quá khen!:-)
    Mấy cô dễ kiếm, mấy chàng kiếm không dễ đâu. Trời nóng lạnh mình còn chịu nỗi, mấy chàng mà "nóng lạnh", mình giải quyết không xong :-0
    Đùa cho vui thôi nhen ;-)
    mt

    ReplyDelete