Monday, September 3, 2012

Mẹ Ơi!

Mẹ còn… Mẹ mất rồi sao
Bàn tay mẹ ấm hôm nào còn đâu
Trán con nóng, vội lo âu
Trán con lạnh, thức đêm thâu dỗ dành
Khuya ngồi nước mắt vòng quanh
Nguyện xin cao cả ơn lành cho con
Mẹ ơi trên đỉnh chon von
Tóc sương điểm bạc héo hon xuân thì
Xưa tay mẹ dắt con đi
Bước đầu chập chững khắc ghi nỗi mừng
Mong con thôi bước ngập ngừng
Gót chân son vững chớ đừng lệch nghiêng
Mai con rạng rỡ sách hiền
Mẹ ơi, Mẹ đã đường viền chân chim
Một ngày thảng thốt con tìm
Tay Mẹ cầm bút đã chìm khuất xa 

Như Thương

1 comment:

  1. kimhương

    Lóe Mẹ còn...Sát na.... Chớp mẹ mất.
    Sao có người phải chờ khôn lớn hoặc quá tuổi khôn ... mới hiếu đền nhỉ hoặc không... ?

    ... cụm điệp ngữ hương dùng nghe mân man hơi mẹ thơm ngào, hay đó hương ?
    Bài thơ mặn tình ấm áp Hương Mẹ !

    Còn móp đít teo xe, mắt xanh mũi lỏ : lo .
    không "móp gáo" Hương an toàn là được !
    Hít thở sâu và nhiều, quên đi chuyện xe đụng nhé...để ra thơ nữa chứ !
    Chúc khỏe !

    "Mẹ còn… Mẹ mất...
    ....
    Mẹ...trên đỉnh chon von
    ....
    Trán con nóng,...
    Trán con lạnh,...
    ...rạng rỡ sách hiền
    ...
    Mẹ...đã chìm khuất xa"


    Letti,bmt

    ReplyDelete