Wednesday, September 26, 2012

Một Chút Tình Si

Cảm tác cho bài "Bởi Người Hay Tới" của Hồng A

Sáng trưa chiều tối hỡi người
Chỉ bằng một phút tìm người mà thôi
Mặc cho nước chảy hoa trôi
Người tôi tìm đến đơn côi dáng gầy
Bởi không có dịp tỏ bày
Sáng trưa chiều tối chốn này lại đi
Dẫu cho tàn nét Xuân thì
Người ơi đừng sợ hãi chi nhé người
Cứ tưng bừng nở nụ cười
Tìm trong nắng gió tiếng người ngày xưa
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Ngày xưa còn đó người xưa đâu rồi?

Đỗ Thế Hùng 19.39 26/9/2012 Lăng cô Huế
(hì ì, bởi vậy mới có người đến hoài nhen Hồng)

No comments:

Post a Comment