Saturday, September 1, 2012

Hãnh diện

Kim Oanh! Chúc hạnh phúc, vinh quang.
Dạy cháu Vân Anh, quá tuyệt vời.
Hãnh diện thay, dương cầm cháu đánh,
Công phu tập luyện, mấy mươi năm.
Giờ thành đạt, sắp đi lưu diễn,
Chúc cháu vang danh, quốc tế lưu.
Đã thiệt! Hai mẹ con quá giỏi,
Thầy cô, bạn hữu chúc thành công.

          (Tặng Kim Oanh nè! Chịu chưa??)

TCHOA

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Thầy ồi ! Phải khồng ành Chì Hòa ?
    Thơ Bút Tre phiên dịch qua thơ
    CHÌ HÒA-HÃNH DIÊN

    Kim Oành hành phúc vình quàng
    Vồ tày hành phúc chàu là Vân Anh
    Hãnh diên cháu đánh dượng cầm
    Phù công luyện tập mấy mươi nằm
    Giờ thành : thành đạt, sắp đi lữu diền
    Cháu vàng : vang dành lừu Tề Quốc
    Đã chiệc ! Hai mẹ con giổi quá quà
    Thầy cồ ban hữu chúc cồng thành jzé
    Nam mồ cũng thích là cà hí hô !
    Thơ Bút Trè, hô..hô rằng ta tún..lìn

    ReplyDelete