Saturday, September 22, 2012

Thạch Thảo Tình Buồn - Hẹn Kiếp Sau.


Anh đi ngày ấy, tím phương trời,
Tình buồn héo hắt đắng bờ môi,
Mùa Xuân anh dấu trong đôi mắt,
 Em về lạc bước, giấc chơi vơi.
*
Anh nhớ không, ngày xưa có nhau,
Tình yêu thắm thiết mộng ban đầu,
Lối cũ giờ, rêu phong mây xám,
Tình đầu hay tình cuối, thương đau.
*
Mùa Thu đã chết - Tím mộng lành,
Nắng thu se sắt, lá thôi xanh,
Mình em vàng võ tìm hư ảnh,
Trời chẳng thương mình, ngắt nụ xanh.
*
Thạch Thảo tình buồn, tím đời nhau,
Gió về xao xác lá úa màu,
Anh hỡi, kiếp sau, chờ nhau nhé,
 Tình ta diễm tuyệt, ngát hương cau.
 
Phạm Thị Minh Hưng

1 comment:

  1. Bài thơ hay nữa của cô Minh Hưng
    Bài thơ này có dáng dấp của Thạch Thảo đẹp hơn, vững chãi hơn, cam kết hơn Thạch Thảo của Apollinaire.
    Nhưng buồn, vâng đúng buồn. Đọc 1 buồn 1, đọc 2 buồn 2, càng đọc càng buồn.
    Cám ơn cô Minh Hưng về những " phiến thơ sầu".
    Đỗ Thế Hùng

    ReplyDelete