Wednesday, September 26, 2012

Nói Với Tuổi 60

  Đã gần tuổi sáu mươi,
  Ít nhiều cũng... dở hơi
  Trí quên nhiều hơn nhớ
  Ngủ chẳng được, thức chơi!

  Đã gần tuổi sáu mươi
  Bực bội chẳng sao nguôi
  Nỗi đau đời chồng chất
  Quên? Chẳng dễ, người ơi!!!

  Đã gần tuổi sáu mươi
  Buồn, vui đếm sao rơi...
  Biết sao nhiều hay ít?
  Sức khỏe đầy hay vơi?

  Cám ơn lời khuyên bảo
  Nhưng chẳng thể nuốt trôi
  Người! Phải đâu là máy
  Khi cần? Nhấn nút thôi!

  Tháng năm dài hay ngắn
  Chẳng có nghĩa gì đâu...
  Miễn sao từng ngày một
  Ta vẫn SỐNG VÌ NHAU...

  Đâu còn bao lăm nữa
  Ngự trên thế gian này
  Một sớm mai nào đó
  Thành khói, õng ẹo bay...
  Minh Khuê 

* * * 

Cảm tác của Cô Minh Hưng

Xin Đừng...

Xin đừng... õng ẹo, thành khói bay,
Thế gian còn đẹp, nắng còn say,
Ngân Hà lấp lánh chờ trăng sáng,
Mơ mộng tình thơ, vẫn ngất ngây?...
*
Vui buồn, xin đừng đếm sao rơi,
Đừng nhung nhớ nữa, mộng đầy vơi,
Trăng kia xa vắng, sao dời đổi,
Chồng chất làm chi nỗi khổ đời,
*
Hạnh phúc bên ta, có đâu xa?
Vì Nhau hãy vui sống thiết tha!


Phạm Thị Minh Hưng

2 comments:

  1. "like ... like .... & like" (bắt chước trên facebook)
    dạo này chị Khuê làm thơ lên "đô" quá nhỉ !!

    ReplyDelete
  2. Xin đừng... õng ẹo,thành khói bay,
    Thế gian còn đẹp, nắng còn say,
    Ngân Hà lấp lánh chờ trăng sáng,
    Mơ mộng tình thơ, vẫn ngất ngây?...
    *
    Vui buồn, xin đừng đếm sao rơi,
    Đừng nhung nhớ nữa, mộng đầy vơi,
    Trăng kia xa vắng, sao dời đổi,
    Chồng chất làm chi nỗi khổ đời,
    *
    Hạnh phúc bên ta, có đâu xa?
    Vì Nhau hãy vui sống thiết tha!

    ReplyDelete