Wednesday, November 18, 2015

BẠN AN VÀ BAN MÊ

Nhân dịp bạn Chu Thị An từ Đà Lạt đến Ban Mê, bạn Trần Bình đã tổ chức một bữa "tiệc nhỏ" thân mật tại nhà Trần Bình, phụ trách bởi 2 chuyên gia đầu bếp Trần Bình và Đỗ Dư...những món ăn được bày biện đầy ắp trên bàn, thơm lừng "chẹp" ngon...tuyệt !
Bạn Chu Thị An từ Đà Lạt... "Ôi chu đáo quá".

Bá quan văn võ tại nhà Trần Bình.


Thật ấm cúng và thân tình.


Từ muôn thuở, âm nhạc không thể thiếu trong những buổi hội ngộ bằng hữu như thế này.
Tiền chủ, Bích Toàn mở đầu...

Hậu khách. Bạn An và tác phẩm CON THUYỀN KHÔNG BẾN.

Chủ nhà phụ họa.


Nhạc sĩ với cây đàn Guitar


Thính giả lắng nghe và "thổn thức"...

2 comments:

  1. Vui quá nhỉ!
    Chu cha ui đổi đầu bếp vậy được đó. Cứ vậy mà làm cho các "bà" đỡ mệt😝😀
    Bạn An vui lắm. Cái Oanh đã được nói chuyêkn tring dịp hội ngọi 40 năm của lớp 74 mình.
    Chúc các bạn tiếp tục dzui.

    ReplyDelete
  2. Hoan hô mấy ông tướng chui vô bếp! Nhìn thấy dàn liền ông mà đứng với ông Táo kiểu này thì chắc là... món nào cũng ngon hết biết!?
    Chị An có hát vọng cổ đó không? Bích Toàn thì mê hát từ xửa từ xưa như Cái Oanh rồi...
    Cả làng lúc nào cũng vui như ri hỉ?

    Kh.

    ReplyDelete