Tuesday, November 10, 2015

THẦY BÍNH VÀ NHÓM HỌC TRÒ BAN MÊ (P1) TẠM BIỆT BAN MÊ

       Sáng nay thứ tư 11.11 . Tiễn Thầy Cô ra phi trường Ban Mê để đi Hà Nội rồi về Huế. 
Thầy Cô tạm biệt Ban Mê 2 tuần, có lẽ "Trời buồn nên trời đổ cơn mưa" tầm tã . 
Thầy trò chỉ còn có 15' để chia tay...

 Thầy Cô vừa làm xong thủ tục cho chuyến bay. Thầy và Cô thật hạnh phúc.


 Nhờ một trưởng nháy khác chụp nên "pho nháy" mới được "hiên ngang" tạo dáng với Thầy Cô.


 Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống làm ướt áo Thầy.


 Hải cũng muốn chia sẻ cái lạnh với Thầy dưới cơn mưa Đông.

Chân tay rung vì lạnh nên cũng đẹp như sương khói "mờ nhân ảnh"
Hẹn gặp lại Thầy Cô để viết nốt "phần 2" thiên phóng sự nhiều tập :
NHẬT KÝ THẦY VÀ TRÒ XỨ BAN MÊ.

2 comments:

  1. Quách Lục ơi,

    Răng mờ viết lời chú thích dưới hình mô cũng ướt át hết, ngọai trừ lời chú thích của tấm hình đầu tiên "Thầy Cô vừa làm xong thủ tục cho chuyến bay". Đáng lẽ tấm hình ni sẽ như ri nì...
    Kh. dặm mắm thêm muối vô nghen...
    Đi mô cho thiếp theo cùng
    Đường bay, đường bộ (ứ hự) Anh hùng Thuyền quyên

    Hương sủi bọt

    ReplyDelete
  2. Chàng đi thiếp cũng nguyện theo.
    Đường bay, đường bộ, đường đèo cùng đi...

    ReplyDelete