Monday, November 2, 2015

Lại đi ăn hàng!

Cùng thầy cô và các bạn,
(Cái tựa này của Minh Khuê hay quá nên Cái Oanh cướp luôn! Hahahaha).

Như thường lệ, 11 giờ Cái Oanh có hẹn với thầy cô Lâm (may mà trừ hao chứ không thôi lại để thầy cô mong! vì hôm nay Cái Oanh lơ đãng, vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại... rồi... ơ ơ sao khúc đường này lạ lạ???... thì ra con nhỏ đi lố đường rồi!! May mà có GPS! Bấm bấm địa chỉ của thầy cô... chú tâm lái... thế là dừng xe trước cổng nhà thầy cô là 11 giờ kém 2 phút! hahahahahaha, bà giáo vẫn đúng giờ! Đúng là Chúa thương).

Nghe rục rịch trước lối vào là có một cô ra mở cửa. Cái Oanh chưa biết phải xưng hô ra sao thì cô nàng rất niềm nở bặt thiệp: "Dạ chị là chị Oanh phải không ạ?"

- "Dạ đúng ạ, chắc có lẽ chị là con gái của thầy cô từ Đức sang thăm thầy cô phải không?"
- "Dạ, em biết chị, em là Diệp, cũng học ở trường Tổng Hợp, dưới chị 3 lớp.... hồi xưa em đã được nghe chị hát..."

Thế là Cái Oanh có quyền vễnh râu lên, ra mặt đàn chị: "Thế vậy thì hẵn còn baby... Ta có quyền lên mặt đàn chị rồi". Hahahahahaha.

Thầy cô ra tới, nghe hai chị em cười dzòn tan... trò chuyện một chút, chụp hình rồi đi ăn hàng. Rất tiếc là Diệp đã có việc khác, không cùng đi ăn hàng được!
(Xem hình đi, xem hình đi!)



Lên xe, thầy nói: "Hôm nay đi chỗ mô lạ lạ đi Oanh"
- "Dạ tùy thầy cô thích món gì... Cái Oanh liệt kê, thức ăn Thái, bánh bèo, bánh bột lọc, bò cuốn lá lốt, cháo gỏi gà ...."

Thầy cô chọn tiệm có bò cuốn lá lốt. Thế là trực chỉ đến đó.
Thức ăn bày ra đầy bàn: Bò cuốn lá lốt, bánh hỏi có đậu phộng và mỡ hành, cuốn với bánh tráng. Cháo gỏi gà, và lại còn cái bánh xèo to tướng!
(Xem hình đi, xem hình đi :-))





Thầy cô và Cái Oanh nói chuyện huyên thuyên như lâu ngày không gặp.
Thêm 1 chầu café . Rồi cũng xách về. Hì hì .
Hẹn thầy cô và gia đình 10 ngày nữa ở bữa hòa nhạc của trường của bà giáo Oanh nhe.

Dạ xin hết ạ.
Cái Oanh .

1 comment:

  1. Xưa nay, hễ nhìn hình Cái Oanh là Kh. nhìn thấy nụ cười trước tiên, hồi còn đi học cũng vậy, nhất là nụ cười khi "hắn" được phóng ra cửa lớp để tập hát hò với thầy Trần Đại Hiền !
    Bi chừ hắn vừa cười vừa..."Cái Oanh liệt kê, thức ăn Thái, bánh bèo, bánh bột lọc, bò cuốn lá lốt, cháo gỏi gà ...."
    Thế là trong bụng hắn là một cái nhà hàng khổng lồ!!!

    Hương trà đá nóng

    ReplyDelete