Sunday, November 8, 2015

THẦY BÍNH VÀ NHÓM HỌC TRÒ BAN MÊ (P1) KARAOKE KIỂU MỚI.


 Những nhạc phẩm được Lê T Hải hòa âm để cho ra những giai điệu riêng trên từng nốt nhạc.


 Thầy với "BÂY GIỜ THÁNG MẤY" ?


 Những ca sĩ không chuyên đang chờ lượt "đăng Ký".


 Cô đang ôn lại lời của những bài hát về Huế để ...sẵn sàng.


 Hữu Quý, ông vua của nền nhạc Bolero và nhạc phẩm BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ?


 Bích Toàn với nền nhạc Slow và Boston. "LẶNG LẼ NƠI NÀY"


 Thầy trò trong cà phê Vàng Anh quán.


 Cà phê và âm nhạc thật đầy cám dỗ.


Như thường lệ, phái đẹp cũng muốn có không gian của riêng mình.


1 comment:

  1. Một buổi hội ngộ thật đặc biệt, được nghe thầy trò hát hò... làm em nhớ hôm Đại hội với trò chơi "Thi đố ca nhạc" ở nhà Võ Thành Tuyết do Võ sỹ Chung điều khiển ! Cả làng cười lăn chiêng, lăn đùng ra...
    Có nhạc, có cafe thì níu chân hết thầy trò là cái chắc rồi! Bích Toàn thì mê hát hết biết, thầy vẫn "còn dư" giọng hát chừng 10 bài trở lên...
    Hình chụp sốt dẻo đẹp lắm Quách Lục ơi

    Trò Kh.

    ReplyDelete